Tình yêu kỳ tích của chàng trai khiếm thị với cô gái xinh như hoa sau một chuyến xe lạc

2017-08-03 14:40:38 0 Bình luận
“Kỳ tích” là 2 từ đơn giản nhưng đầy đủ để nói về chuyện tình yêu của anh Vinh và chị Trang bởi không ai ngờ một cô gái xinh xắn lại có thể gắn bó cuộc đời mình với anh chàng khiếm thị.

“Có những cuộc gặp cứ ngỡ là bất ngờ hóa ra là định mệnh” - đó là những chiêm nghiệm của anh Đặng Hoàng Vinh - một người khiếm thị ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội khi gặp được người tri kỉ của mình chỉ trong một lần lỡ bến xe buýt.



Căn nhà nhỏ trong khu tập thể Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội là tổ ấm hạnh phúc của anh Đặng Hoàng Vinh hiện nay. Căn nhà cấp 4 tuy nhỏ nhưng lại là nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc của cả gia đình anh sau bao sóng gió, tai họa cuộc đời ập đến.


Gia đình nhỏ của anh Vinh và chị Trang.


Anh Đặng Hoàng Vinh là con trai duy nhất của cô Bùi Thị Ngà - một nữ công nhân cơ khí tại Yên Thường. Sóng gió bất ngờ ập đến gia đình anh vào năm 2009 khi mẹ anh - cô Bùi Thị Ngà bị tai nạn lao động liệt nửa người phải nằm một chỗ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng học tập và đỗ đại học ở Nha Trang. Thế nhưng, đến khi gần nhận tấm bằng cử nhân, một lần nữa cơn bão đen tối lại bất ngờ ập tới gia đình anh. Anh Vinh bị tai nạn giao thông mất đi đôi mắt vĩnh viễn.

Vậy là bầu trời công danh, sự nghiệp và cả tình yêu của anh bỗng dưng tối sầm lại. Anh mất tất cả, chỉ còn người mẹ liệt ở bên động viên, hỗ trợ anh trên con đường hòa nhập cuộc sống mới.

Kể từ ngày mất đi đôi mắt, anh Vinh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm bởi người yêu cũ cũng chia tay anh sau sự cố này. Anh biết sẽ chẳng có cô gái nào chịu đồng ý lấy anh - một người khiếm thị. Anh "vùi đầu" vào học và làm thêm để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống gia đình.


Mất đi đôi mắt nhưng anh Vinh vẫn cố gắng đi làm. Hiện anh đang làm tại một cơ sở tẩm quất cho người khiếm thị ở nội thành Hà Nội. Mọi sinh hoạt gia đình đều trông cậy vào đồng lương ít ỏi của anh.


Thế nhưng dường như “ông trời không lấy đi của ai tất cả”, vào một ngày “ngày định mệnh”, lần đầu tiên đi quá điểm xe buýt trên đường đi học về nhà lại là lần anh tìm thấy tình yêu của đời mình. Đối với anh Vinh, đó như là cái duyên gặp gỡ, là sự sắp đặt của “ông trời” để cho anh gặp Trang.

“Khi còn học ở trường Khuyết tật tại Khu đô thị Trung Hoà, tôi thường đi xe buýt về nhà. Có lần tôi đi quá tuyến không về nhà được phải đứng hồi lâu bên lề đường.

Lúc đó trời cũng sẩm tối rồi, bỗng nhiên Trang dừng lại hỏi xem tôi có cần giúp gì không rồi còn chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.

Qua cuộc nói chuyện ngắn trên đường, tôi có thiện cảm với Trang và xin cô ấy số điện thoại. Từ đó, cả 2 nói chuyện với nhau nhiều hơn và dần dần nảy sinh tình cảm.

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu cả 2 đi ăn ở Trung Kính, Trang dắt tay tôi đi vào quán. Vì vô tư không nghĩ đang dắt người khiếm thị nên cô ý cứ đi bình thường để lại tôi ở sau đập đầu vào cái cột mà không hề hay biết. Lúc đó tôi vừa đau, vừa xấu hổ, vừa bực, chỉ biết đứng sững ở đó”
, anh Vinh chia sẻ.


Cô Ngà bị liệt nửa người sau một lần tai nạn lao động.


Còn với Trang, đến ngôi nhà nhỏ khu tập thể Yên Thường, nơi mẹ con anh Vinh sống, cô lại càng thương và hiểu hoàn cảnh của anh nhiều hơn. Cứ thế tình cảm lại càng lớn dần lên, Trang nhận lời làm người yêu anh Vinh, chấp nhận số phận của mình.



Chuyện tình yêu của anh Vinh và Trang được coi là một “kỳ tích” bởi không ai ngờ một cô gái xinh như “hoa hậu” lại có thể gắn bó cuộc đời mình với anh chàng khiếm thị.

Ngày đầu tiên anh Vinh đưa Trang về nhà giới thiệu với mẹ, cô Ngà cũng không tin nổi sự thật này. Cô không ngờ con trai mình lại có người yêu xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, dù con trai tìm được tình yêu nhưng cô cũng chẳng vui chút nào bởi cô sợ con sẽ lại buồn sớm thôi. Thậm chí, cô Ngà còn nói thẳng thắn với Trang rằng: Cháu chẳng lấy con bác đâu. Con bác như vậy, bố mẹ cháu cũng chẳng đồng ý.

Thế nhưng Trang đã khiến cô Ngà thay đổi suy nghĩ và xúc động nghẹn ngào khi đồng ý lấy anh Vinh bất chấp sự phản đối của gia đình, những lời nói không hay cho rằng mình bị “dở hơi” khi xinh đẹp lại yêu và lấy một người khiếm khuyết.


Chuyện tình yêu của anh Vinh và chị Trang được coi là một “kỳ tích” bởi không ai ngờ một cô gái xinh như “hoa hậu” lại có thể gắn bó cuộc đời mình với anh chàng khiếm thị.


Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đông Anh, sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khi bố mẹ ly hôn nên biết được hoàn cảnh gia đình anh Vinh, nhận thấy anh là người sống tình cảm mà Trang đã quý mến, quyết định gắn bó với anh dù biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai.

Vậy là, cả 2 cùng nhau vượt qua những rào cản, lời nói xì xào không hay của mọi người để biến câu chuyện tình được cho là “không bình thường” thành “kỳ tích” vào năm 2015 bằng một đám cưới giản dị. Và cuối năm 2015, cả gia đình anh Vinh hạnh phúc khi con trai Anh Khôi chào đời.

“Khi vợ sinh, tôi vỡ òa trong sung sướng và dường như quên đi hết nỗi lo về kinh tế gia đình. Tôi làm việc ở cơ sở tẩm quất dành cho người khiếm thị trong nội thành nhưng lương tháng chỉ được 3-4 triệu lại phải làm xa không có thời gian về đỡ đần vợ công việc ở nhà.

Đôi lúc áp lực kinh tế khiến vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, tôi càng thấy giận bản thân và thương vợ nhiều hơn. Cô ấy chịu lấy một người khiếm thị như tôi và chấp nhận mẹ chồng nằm liệt giường, một mình phải lo toan, quán xuyến công việc gia đình, chăm con, tôi phải thực sự trân trọng cô ấy”
, anh Vinh chia sẻ.

“Đôi lúc, cả 3 đều nóng tính, một người khiếm thị, một người nằm tại chỗ còn một người phải lo hết mọi việc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm nhưng về sau mỗi người tự nhìn nhận bản thân và lùi về một bước. Hầu hết đó là lúc bé Khôi bị ốm bởi ai cũng lo lắng, sốt ruột, còn lại ngày nào với gia đình tôi cũng tràn ngập tiếng cười từ khi cháu Trang về đây dẫu khó khăn đến mấy”, cô Ngà chia sẻ thêm.


Bé Anh Khôi là kết tinh tình yêu của anh Vinh và chị Trang sau bao sóng gió.


Không thể nhìn thấy mặt vợ con nhưng trong tâm trí anh Vinh luôn khắc họa hình ảnh đẹp nhất về bé Khôi và Trang.

Đối với anh, hạnh phúc giản đơn bên những người thân yêu, nụ cười của mẹ, của vợ và của con trai chính là động lực để anh cố gắng làm tốt công việc mỗi ngày. Mặc dù cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng anh vẫn sẽ cố gắng để lo toan cho gia đình, che chở cho Trang - người phụ nữ đã chấp nhận vì anh mà hy sinh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không gian lớn – Tầm nhìn lớn: Xu hướng sống đẳng cấp tại Vinhomes Wonder City

Từ nhu cầu thực tế đến chiến lược đầu tư dài hạn, sản phẩm diện tích lớn đang trở thành tâm điểm tại các đại đô thị. Tại Vinhomes Wonder City, xu hướng sở hữu những căn nhà rộng rãi, thiết kế cá nhân hóa tích hợp tiện ích sống – làm việc – nghỉ dưỡng đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ.
2025-06-20 18:23:54

Trả đời lính về cho nhà binh cầm cây bút làm cột mốc chủ quyền trên đồng văn ruộng báo

Năm mười tám tuổi Nguyễn Vũ Quỳnh bước vào giảng đường được một năm thì nhận lệnh tổng động viên. Tuổi thanh xuân của Nguyễn Vũ Quỳnh khoác chiếc áo chiến binh với tâm thế của một thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bằng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.
2025-06-20 16:34:58

Thúc đẩy truyền thông thời đại số -Tọa đàm ý nghĩa của HNM TP. Hà Nội nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 20 /65, tại trụ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội (số 56 Tô Hiệu- Hà Đông), Hội Người mù Thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy công tác truyền thông trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng thời là dịp để tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên truyền thông trong hệ thống hội.
2025-06-20 15:14:53

Tôi không có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là một vị tướng trận mạc – từng trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị – nhưng đồng thời cũng là một học giả, một cây viết cần mẫn với hàng chục đầu sách giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông tại văn phòng làm việc, nơi ông vẫn đọc, viết và tiếp khách đều đặn mỗi ngày.
2025-06-20 13:45:00

Dăm ba con chữ một thời trận mạc, một thời bao cấp

Là lính bộ binh ở chiến trường Trị-Thiên-Huế từ đầu năm 1965, nhưng “chiến tranh đưa đẩy”, tôi trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp. Như người ta thường nói, phóng viên chiến trường phải “tay bút tay súng”, và hình như tôi “thuận cả hai tay” nên suốt ba cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, đã có một chút đóng góp. Suốt mấy chục năm trận mạc, suốt nhiều năm sống trong “bao cấp”, tôi cũng như nhiều phóng viên khác, trực tiếp chứng kiến biết bao con người vì nước quên thân, vì dân đổi mới, nhưng với một bài báo, chỉ xin kể vài ba mẫu chuyện đời thường với chút hy vọng người trẻ hôm nay biết thêm ông bà, cha mẹ họ đã sống thế nào…
2025-06-20 12:54:57

Hiệp hội VAIDE tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/6/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Hiệp hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030
2025-06-20 12:28:26
Đang tải...